Kết quả tìm kiếm cho "dày phủ hồng rực"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 587
Mỗi độ thu về, khi gió heo may se lạnh chạm nhẹ lên phố thị, tháng Mười lại mang đến một ngày đặc biệt, rộn ràng và lãng mạn cho các chị, các dì: Ngày Phụ nữ Việt Nam. Những năm gần đây, mọi người bắt đầu có xu hướng chọn cây cảnh làm quà tặng chính, minh chứng cho một nền văn hóa tri ân đang hướng đến giá trị trường tồn và tinh tế. Món quà này vượt qua ranh giới của vật chất để trở thành biểu tượng sống của tình yêu và sự ngưỡng mộ.
Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I đã mở màn cho bữa tiệc văn hóa rực rỡ tại Thủ đô, xóa nhòa biên giới giữa 48 quốc gia để chung nhau một tình yêu và lòng cảm thông.
Dù có rất nhiều điểm đến nhân tạo đầy cảm hứng trên khắp thế giới, nhưng không gì sáng tạo bằng thiên nhiên.
Các phong tục Trung Thu ở Việt Nam đều hướng đến sự đoàn viên, gắn kết gia đình và cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giữ gìn nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại.
Tiếng trống phách dồn dập, tiếng đàn đáy trầm bổng, cùng những giọng ca ngân vang trong không gian Bảo tàng Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng tại Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ ngày 27-28/9.
Sáng 25/9, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” với 100 tác phẩm của 25 tác giả là các thành viên CLB.
Trong thời trang, gam màu nổi bật luôn có sức hút đặc biệt, giúp người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, ranh giới giữa sang trọng và 'sến súa' lại rất mong manh. Bí quyết nằm ở cách cân bằng trong việc phối đồ.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.
Phát biểu tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Triển lãm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam".
Trong không gian lễ cưới truyền thống của đồng bào Khmer, những bộ áo cưới rực rỡ với từng đường thêu tinh tế như kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và tâm hồn dân tộc. Những bộ áo cưới rực rỡ cùng với chiếc khăn choàng hay trang sức đi kèm không chỉ làm cô dâu thêm lộng lẫy, mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời trên vùng đất An Giang.
Từ lễ diễu binh, diễu hành, bộ phim “Mưa đỏ” cho đến món quà “100.000 đồng” từ Tổ quốc, hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm trên trình duyệt Cốc Cốc đã khắc họa sống động niềm tự hào dân tộc trong mùa đại lễ.
Các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho Nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.